Đường dẫn truy cập

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bị từ chối cấp hộ chiếu sau khi ra tù


Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy (thứ 2, bên phải) gặp Tổng lãnh sự Josefine Wallat (thứ 1, bên phải) của Lãnh sự quán Đức ở TPHCM sau khi ra tù.
Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy (thứ 2, bên phải) gặp Tổng lãnh sự Josefine Wallat (thứ 1, bên phải) của Lãnh sự quán Đức ở TPHCM sau khi ra tù.

Nhà hoạt động vừa ra tù Huỳnh Thục Vy hôm 11/7 cho biết bà bị từ chối cấp hộ chiếu và bị cơ quan an ninh Việt Nam cảnh báo không được tiếp xúc với các giới chức ngoại giao nước ngoài hay đưa thông tin “bất lợi” cho chính quyền Việt Nam.

Bà Huỳnh Thục Vy, một blogger và là nhà hoạt động ở Việt Nam, vừa được trả tự do vào ngày 1/6 sau khi bị cầm tù 2 năm rưỡi tù cho tội danh “xúc phạm Quốc kỳ”. Ngay sau khi ra tù, bà Vy đã nộp giấy tờ để làm hộ chiếu và được phía chính quyền hẹn gặp vào ngày 9/7.

“Khi Thục Vy lên thì người tiếp mình chính không phải là nhân viên của phòng Quản lý Xuất nhập cảnh của tỉnh Đắk Lắk, mà lại là hai nhân viên an ninh của Công an tỉnh Đắk Lắk. Họ nói rất nhiều nhưng tóm lại có 3 nội dung chính. Đó là: Thục Vy vẫn còn đang ở trong diện tạm hoãn xuất cảnh và lý do là đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia nên bị tạm hoãn xuất nhập cảnh, và kéo theo hậu quả là không được cấp hộ chiếu”, bà Huỳnh Thục Vy kể lại với VOA.

Nội dung thứ hai, vẫn theo lời bà Huỳnh Thục Vy, bà bị các nhân viên an ninh cảnh báo không nên gặp các giới chức ngoại giao Đức, Hoa Kỳ… đưa thông tin sai lạc, gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước trên.

Sau khi ra tù, bà Huỳnh Thục Vy hôm 21/6 cho biết bà đã có buổi gặp mặt thân mật với bà Josefine Wallat- tổng Lãnh sự, Lãnh sự quán Đức. Bà cho biết trong cuộc gặp, bà đã chia sẻ với giới chức ngoại giao Đức về chế độ giam giữ của nhà tù Việt Nam.

“Còn chuyện đi tị nạn ở Đức thì Thục Vy có nghĩ đến, hồi ở trong tù, Vy có viết một lá bí thư gửi cho bà Tổng lãnh sự Wallat và xin bà giúp cho Vy đi tị nạn ở Đức. Nhưng sau khi ra tù, Vy nghĩ chuyện đi tị nạn ở Đức không còn quan trọng nữa, Vy muốn tiếp tục ở Việt Nam nhưng Vy đã hơi chủ quan”, bà Huỳnh Thục Vy chia sẻ.

Bà cho biết sau khi ra tù, bà bị theo dõi “nhất cử nhất động”. Đơn cử, chuyến đi của bà đến Tiền Giang để xin khám bệnh ở một thánh thất Cao Đài đã bị các nhân viên an ninh Việt Nam cho rằng bà đi gặp một người bất đồng chính kiến nào đó của đạo Cao Đài.

“Hôm làm việc ngày 9/7, họ cũng ép Vy phải ký một bản cam kết là không được kiện tụng về việc không được cấp hộ chiếu, không được gặp gỡ những người bất đồng chính kiến khác, không được viết bài đưa những thông tin bất lợi cho chính quyền Việt Nam”, bà Vy cho biết thêm.

VOA đã gửi yêu cầu xác minh thông tin và bình luận về những tố cáo trên cho Bộ Ngoại giao Việt Nam nhưng chưa nhận được phản hồi.

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy hiện đang sống cùng hai con nhỏ ở tỉnh Đắk Lắk. Trong những tuần lễ qua, bà đã tổ chức quyên góp tiền để nấu 50 suất cơm phát cho các bệnh nhân ở Bệnh viện thị xã Buôn Hồ mỗi ngày nhằm mục tiêu giúp người nghèo và cũng để giúp cho quán cơm của bà cầm cự trong thời gian khó khăn. Tuy nhiên, trong buổi làm việc ngày 9/7, bà cũng được cơ quan an ninh cảnh báo không nên làm từ thiện nữa vì công việc này cũng phải tuân thủ luật pháp.

Bà nói với VOA rằng bà cảm thấy bị ức chế vì bị kiềm kẹp sau khi ra tù, khiến chứng trầm cảm của bà càng thêm tồi tệ hơn.

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy là người sáng lập của tổ chức Hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam với mục tiêu ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Ngoài ra, bà cũng là một blogger thường xuyên lên tiếng viết về những tiêu cực xã hội và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Vào tháng 11/2018, bà bị một tòa án ở thị xã Buôn Hồ tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù với tội danh “xúc phạm Quốc kỳ” sau khi bà dùng sơn xịt lên lá cờ đỏ sao vàng vào dịp chính quyền kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam ngày 2/9/2017.

Sau phiên xử, bà Vy được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai con thứ hai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian được hoãn thi hành án, bà Vy bị cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh.

Bà Vy cho biết bà cũng đã làm hồ sơ xin tị nạn ở Mỹ từ năm 2019 nhưng chưa có tiến triển gì.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG