Đường dẫn truy cập

Malaysia bác đề nghị trả tự do cho nghi can Đoàn Thị Hương


El rey Carlos III de Reino Unido aparece junto a Camila la reina consorte (der.) y Ana, la princesa real con Sir Timothy Laurence y el príncipe Andrés, duque de York, asisten a la recepción del ataúd de la reina Isabel en Westminster Hall en Londres, el 14 de septiembre. 2022.
El rey Carlos III de Reino Unido aparece junto a Camila la reina consorte (der.) y Ana, la princesa real con Sir Timothy Laurence y el príncipe Andrés, duque de York, asisten a la recepción del ataúd de la reina Isabel en Westminster Hall en Londres, el 14 de septiembre. 2022.

Các công tố viên Malaysia hôm 13/3 đã bác bỏ yêu cầu trả tự do cho nghi can Đoàn Thị Hương của Việt Nam. Theo AFP, nghi phạm người Việt đã bật khóc khi nghe tin.

Quyết định này được đưa ra hai ngày sau khi đồng nghi phạm của cô Hương, công dân Indonesia Siti Aisyah, bất ngờ được phóng thích, sau khi các công tố viên Malaysia hủy cáo trạng liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un.

AP dẫn lời các công tố viên nói tai tòa rằng tổng chưởng lý của nước này đã ra lệnh tiếp tục xử nghi can người Việt, nhưng không cho biết lý do bác bỏ.

Luật sư của cô Hương, ông Hisyam Teh Poh Teik, cho biết "thất vọng" với quyết định trên và nói thêm rằng các công tố viên đã "bất công" với cô Hương.

Ông Teh cũng tìm cách trì hoãn phiên tòa vì cho rằng cô Hương chỉ ngủ một giờ mỗi đêm kể từ khi cô Aisyah được phóng thích nên không đủ sức khỏe để biện hộ.

Theo AFP, thẩm phán Azmi Ariffin sau đó nói rằng cô Hương không khỏe cả về "thể chất lẫn tinh thần" để tiếp tục nên đã hoãn phiên xử cho tới ngày 1/4.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 12/3 đã điện đàm với người đồng nhiệm Malaysia và yêu cầu thả cô Hương.

Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cũng đã gửi thư cho Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas đề nghị phía Malaysia xem xét trả tự do cho công dân Việt.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cho biết, trong thư, ông Long viết rằng cả cô Hương và Siti Aisyah đều đã “bị lợi dụng, lôi kéo vào vụ việc mà không biết hành động của mình có thể dẫn đến hậu quả chết người”.

Sau khi về nước, cô Aisyah đã tới gặp Tổng thống Joko Widodo, bày tỏ sự biết ơn vì ông đã giúp cô tự do.

Theo AFP, nguyên thủ Indonesia sau đó nói: “Đây là một quá trình rất dài. Đây là kết quả từ sự lo lắng của chính phủ cho công dân của mình”.

VOA Express

XS
SM
MD
LG