Hoa anh đào Washington nở muộn làm du khách thất vọng

Các du khách tới Washington D.C. hi vọng có thể ngắm được hoa anh đào nở.

Tuyết pha lẫn với mưa chào đón du khách đến viếng Đài tưởng niệm Jefferson nằm cạnh hồ Tidal Basin. Một trận bão tuyết phủ trắng vùng Washington, làm cho hoạt động của những người sử dụng phương tiện giao thông thêm phức tạp, và làm những du khách thất vọng. Du khách trông đợi nhiệt độ mùa xuân ấm áp và Hoa anh đào nở. Thông tín viên Marcus Harton hỏi chuyện những du khách vẫn ra ngoài trời hôm thứ Hai, dù thời tiết không thuận tiện.

Nhiếp ảnh gia Judy Young hy vọng chụp được cảnh những cây anh đào trong thành phố bị tuyết phủ:

“Tôi đến đây chỉ để thấy tuyết trên những hoa anh đào hay trên những nụ hoa. Sáng nay mưa khá nhiều.”

Những nhóm học sinh thăm Washington nhân dịp nghỉ mùa Xuân cũng thất vọng. Một số đến đây không biết rằng thời tiết lạnh hơn bình thường làm hoa anh đào được Nhật Bản tặng nước Mỹ cách đây hơn 100 năm nở muộn.

Anh Marshall True, một sinh viên đến từ California hy vọng mang về nhà một món quà kỷ niệm đặc biệt cho giáo viên tiếng Nhật của anh.

“Tôi học tiếng Nhật, và cô giáo tôi hy vọng tôi cho xem những ảnh hoa anh đào, tôi đã làm cô thất vọng.”

Cô Sonia Bastida, một du khách Thụy Sĩ nói:

“May mắn cho chúng tôi vì chúng tôi mang theo quần áo ấm vì rõ ràng ở đây là mùa đông, không phải mùa xuân.”

Cô Sonia Bastida và anh bạn đồng hành Mark Shmid hy vọng thấy được cảnh đẹp của mùa xuân Washington khi có mặt tại đây:

“Nhưng có lẽ chúng tôi đến hơi sớm. Nhưng có thể vào cuối chuyến đi, chúng tôi sẽ thấy được một ít.”

Cơ quan quản lý các Công viên Quốc gia đã cập nhật những tiên đoán về thời gian hoa anh đào tại Washington nở rộ sau vụ thời tiết lạnh giá. Bây giờ họ cho biết hoa anh đào sẽ nở rộ vào đầu tháng Tư.

Your browser doesn’t support HTML5

Tuyết rơi chỉ cách Lễ hội Hoa Anh Đào một tuần