Đường dẫn truy cập

Em bé Palestine chết trong một vụ tấn công của phần tử cực đoan Do Thái


Một sĩ quan cảnh sát Israel kiểm tra ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau cuộc tấn công bị nghi ngờ bởi những kẻ cực đoan Do Thái thực hiện ở làng Kafr Duma gần thành phố Bờ Tây Nablus ngày 31/7/2015.
Một sĩ quan cảnh sát Israel kiểm tra ngôi nhà bị hư hỏng nặng sau cuộc tấn công bị nghi ngờ bởi những kẻ cực đoan Do Thái thực hiện ở làng Kafr Duma gần thành phố Bờ Tây Nablus ngày 31/7/2015.

Cảnh sát Israel nói một em bé Palestine 18 tháng tuổi bị giết và nhiều người khác bị thương trong một vụ cháy nhà bị nghi là do các phần tử cực đoan Do Thái ở vùng Bờ Tây phóng hoả.

Nhà chức trách nói những kẻ tấn công đã châm ngòi đám cháy vào sáng sớm hôm nay tại ngôi làng Duma, và còn vẽ nguệch ngoạc những chữ tiếng Do Thái lên tường trước khi tẩu thoát.

Các binh sĩ Israel đang truy lùng các nghi can.

Các giới chức Palestine nói họ buộc Israel phải chịu trách nhiệm về sự cố này.

Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án cuộc tấn công. Ông nói “Tôi lấy làm chấn động về hành vi đáng trách và khủng khiếp này. Đây là một hành động khủng bố xét về mọi mặt. Nhà nước Israel có lập trường mạnh mẽ chống chủ nghĩa khủng bố, bất kể thủ phạm là ai.”

Người phát ngôn của quân đội, Thiếu tá Peter Lerner gọi sự cố này ‘không khác nào là một hành động khủng bố dã man. Chúng tôi sẽ không cho phép những kẻ khủng bố cướp mạng sống của người Palestine.’

Các phần tử cực đoan cánh hữu của Israel trong nhiều năm qua đã tấn công người Palestine, người Israel gốc Ả rập và cả các cơ sở quân sự Israel để phản đối điều mà họ cho là những chính sách có lợi cho người Palestine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG